lyrics
Một chiều về thăm cố xứ
cúi đầu tạ cỏ cây trời
lang thang bãi mương muốn làm con cua xoi nỗi buồn ngang dọc
nghe đời hiếu thảo bến quê
Gặp cội mai cũ một chùm tứ quý
chợt nhận ra cuộc đời mình đã đi quá xa
mẹ và quê bương chòm xóm đã già
chỉ có hoài niệm là dường như cứ trẻ
Con kiến vàng sao bò ngang nỗi buồn của mẹ
bờ bãi hoài hoang cỏ cú mọc tơi bời
thò tay vớt vũng bèo xanh vời vợi
dừa ai trưa rụng một tiếng khô thương
Bông sứ ngoài sân dở dang chiều muộn
màu trắng mơ hồ như mây như khói tà bay
nghe thăm thẳm mà tìm chẳng thấy
chiều nhớ mẹ tôi bông sứ trổ nhau buồn...