lyrics
[Verse]
Mây đen vần vũ
Trời nghiêng ngả
Nước cuốn trôi đi mái nhà ta
Cánh đồng hóa biển
Đời tan vỡ
Lòng người vẫn giữ
Chẳng phôi pha
[Chorus]
Gồng mình trong lũ
Không gục ngã
Những bàn tay
Cùng nhau vượt qua
Con sông chảy xiết
Ta vẫn bám
Sớm mai lên
Đời sẽ lại hòa
[Verse 2]
Tiếng khóc trẻ thơ giữa cơn gió
Bà mẹ gầy ôm giấc mơ nhỏ
Ngọn đèn leo lắt
Đêm mịt mờ
Ánh mắt hy vọng
Sáng như thơ
[Chorus]
Gồng mình trong lũ
Không gục ngã
Những bàn tay
Cùng nhau vượt qua
Con sông chảy xiết
Ta vẫn bám
Sớm mai lên
Đời sẽ lại hòa
[Bridge]
Nụ cười lẫn trong nước mắt cay
Mái nhà dựng lại
Chờ nắng mai
Trái tim đồng lòng
Vượt gian khó
Cuộc sống hồi sinh
Chẳng nhạt phai
[Chorus]
Gồng mình trong lũ
Không gục ngã
Những bàn tay
Cùng nhau vượt qua
Con sông chảy xiết
Ta vẫn bám
Sớm mai lên
Đời sẽ lại hòa