歌詞
Cửa Đại có khép đâu sao thuyền ai không về chơi xứ Quảng
phố Hội vẫn như xưa và dường như đêm nay trăng cũng nhớ mặt trời
tay ai thắp lời nguyện cầu thả nến
thấy mình vừa rớt xuống một hoa đăng
Trong khóe nước bóng đèn lồng soi chút gì hờn giận
và những xa xăm dỗ ký ức lên trời
đường Chùa Cầu mưa bắt nỗi buồn phải đợi
người đi tìm ướt nửa cuộc rong chơi
Muốn mình chong nỗi buồn cùng lồng đèn phố Hội
để đêm buồn vui như kẻ qua đường
những người thả hoa đăng có bao giờ hoài tưởng
về những ngọn nến trên sông
Đêm nay có nỗi buồn lang thang một chỗ
trung thu một mình tìm người thả hoa đăng
đã thuộc hết những con đường phố chật
người thương nhau vẫn lạc phía sông Hoài…