lyrics
Anh chỉ nhìn mà chẳng dám chạm tay
Vào chùm hoa nở tràn trên sân nước
Anh ao ước chùm hoa kia mãi thế
Chẳng tan đi dẫu chớp bể mưa nguồn
Hoa mưa ơi em từ trời rơi xuống?
Hay mọc lên từ đất mặn mồ hôi
Mà tinh khôi tròn căng đầy sức sống
Cánh mịn màng e ấp giữa đêm đông
Anh ngắm em trong bão, trong mưa
Em càng đẹp gữa đục trong dòng chảy
Chẳng run rẩy mà thản nhiên vùng vẫy
Như thiên thần sa xuống tận từng không
Anh ước gì được làm một dòng sông
Để đón em từ sân vườn ùa tới
Để cùng em ra đại dương vời vợi
chỉ ngắm thôi mà ao ước Hoa mưa.