เนื้อเพลง
Có điều gì đó vàng lên trên chiếc cổng căn hộ bên kia
áo em để lại chiều hôm xưa, không phải
tiếng huýt gió chiều hôm xưa, không phải
cổng cứ vàng lên như đợi tôi về
con sông không biết nói lời quá khứ
có phải không tìm được bến bờ nên mây trắng lang thang
hay em đã lạc vào khu vườn đầy hoa xá lị
mùi hương chen mất lối về
tôi đi gom gió, gom hết những ngày xưa tản lạc
con nhện cũ bao giờ hết những sợi tơ giăng
đại dương vẫn vỗ vào đá vào ghềnh vào tận hồn tôi những chùm bông tuyết sóng
làm sao bắt thương nhớ mòn phai
có điều gì đó vàng lên trên chiếc cổng căn hộ bên kia
người đã về
hay màu áo chiều hôm xưa buốt mắt
tôi đi gom gió. Trong văng vẳng chiều nghe tản lạc hoa chuông.