Letra da música
Mẹ mất sớm,
Cha ôm con vào lòng
Lủi thủi bến sông,
Lặng nhìn về phía mênh mông
Thân gầy gò, mái đầu bạc phai sương gió
Đời bao bão tố…
Dòng đục dòng trong
Lo toan từng chén cơm manh áo
Cha vẫn mỉm cười,
Giấu nỗi sầu đơn côi
Ngày ngày ngược xuôi,
Đêm đêm dưới bóng trăng soi
Cha gom tất cả… để cho con nên người.
Ôi tình cha rộng lớn
Như sông Cửu Long
Dẫu đời long đong,
Cha vẫn giữ tấm lòng
Một mình gánh hết buồn vương
Mở đường cho con đi tới
Mai sau con khôn lớn,
Đi trên mấy nẻo đường
Hãy nhớ căn nhà xưa,
Nhớ dáng cha hiền lương
Đã vượt Qua bao gió sương
Đêm ngày vẫn dõi bước con đi