Letra da música
1.
Có lẽ chẳng bao giờ
có thể nói yêu nhau
Em và anh vẫn cứ ngỡ ngàng
cùng song song tồn tại
Dù cuộc đời hai đứa
hòa quyện trong nhau cuồng cháy
Nhưng đến kiệt cùng
ta vẫn mãi mãi là hai
2.
Nhắm mắt đã yêu rồi
bất kể đúng hay sai
Em hiểu anh cả những dặm dài
chưa bao giờ anh nói ra
Mà đoạn đường nhân thế
toàn là chông gai sỏi đá
Nhưng tận đáy lòng
vẫn giữ một niềm thương
Em - cô gái ngàn dặm xa
Làm dịu mát gương hồ
êm đềm xanh biếc đó
Để vầng thái dương
soi bóng chiều rực đỏ
trong hành trình vô tận
vẫn ngày đêm nhung nhớ
về phút nước lửa giao thoa
Em - cô gái ngàn dặm xa
Hằng đằm thắm vỗ về
tim chàng đang khát cháy
Mà tình đắm say
dẫu một lần mê mải
tháng ngày rồi cũng dần
tiễn người về bên ấy
về phía không em
Sẽ không có hờn ghen
Xoa dịu những khát thèm
Hôn mềm vết sạn chai
Ngàn ẩn ức cũng mờ phai
Vì tận cùng yêu là thương