가사
[Verse]
Tuổi già gõ cửa tôi ngồi thẫn thờ
Nỗi sợ len lỏi như sương mờ
Lá úa trên cây kể chuyện của đời
Nhưng lòng tin mãi sáng giữa bóng rơi
[Chorus]
Ta nắm lấy tay Ngài gỡ cánh lo âu
Dẫn đường phía trước giấc mơ thẳm sâu
Bên kia cánh cửa tiệc vui sáng ngời
Niềm tin bền chặt chẳng tàn phai vơi
[Verse 2]
Ngày dần khép lại ánh mặt trời trôi
Chút nhăn trên mắt như bản nhạc đời
Nhưng đôi chân mỏi chẳng hề ngần ngại
Bởi có Ngài bên mãi chẳng xa rời
[Chorus]
Ta nắm lấy tay Ngài gỡ cánh lo âu
Dẫn đường phía trước giấc mơ thẳm sâu
Bên kia cánh cửa tiệc vui sáng ngời
Niềm tin bền chặt chẳng tàn phai vơi
[Bridge]
Cánh cửa hé mở ánh sáng ùa vào
Tiếng cười vang dậy như mộng ngọt ngào
Bàn tiệc rộng lớn chẳng ai bị quên
Còn lại đây chỉ ơn phước thắm bền
[Chorus]
Ta nắm lấy tay Ngài gỡ cánh lo âu
Dẫn đường phía trước giấc mơ thẳm sâu
Bên kia cánh cửa tiệc vui sáng ngời
Niềm tin bền chặt chẳng tàn phai vơi