가사
[Verse]
Những người tóc bạc lòng thanh cao
Bước chân chậm rãi như lời chào
Hành hương tìm về nơi bình yên
Nguồn ơn thánh đọng trong cõi thiêng
[Verse 2]
Dẫu cho gió lạnh xuyên đôi vai
Đường dài không ngại vững sức mãi
Tựa như sỏi đá nở hoa thơm
Hồn nhiên ánh sáng dẫu chiều hôm
[Chorus]
Các ông bà đi chẳng ngại chi
Niềm tin toả sáng từng bước đi
Hướng về nơi ánh sáng nhiệm màu
Thánh ân nở rộ khắp trời sâu
[Verse 3]
Mắt sáng hy vọng cả đường xa
Chữ "thánh" khắc đậm như ngôi nhà
Gió hát ru bên lời nguyện cầu
Ngọt ngào soi lối
Tay níu nhau
[Bridge]
Hành trình dài nối bao thế hệ
Nguồn tươi mát chảy khắp làng quê
Thời gian chẳng thể phai nhạt lòng
Đồng hành yêu thương
Niềm tin sáng trong
[Chorus]
Các ông bà đi chẳng ngại chi
Niềm tin toả sáng từng bước đi
Hướng về nơi ánh sáng nhiệm màu
Thánh ân nở rộ khắp trời sâu