가사
[Verse ]
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
[Verse 2]
Ong bướm tuần trăng mật
Hoa đồng nội xanh rì
Lá cành tơ phơ phất
Của yến oanh tình khúc
[Chorus]
Ánh sáng chớp hàng mi
Niềm vui vào gõ cửa
Tháng Giêng cặp môi gần
Tôi sung sướng bần thần
[Verse 3]
Nhưng vội vàng Xuân tới
Nghĩa là Xuân đang qua
Hôm nay Xuân còn non
Nghĩa là xuân sẽ già
[Verse 4]
Và mùa xuân phải hết
Nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi tham còn rộng
Nhưng trời đất bé teo
[Chorus]
Ánh sáng chớp hàng mi
Niềm vui vào gõ cửa
Tháng Giêng cặp môi gần
Tôi sung sướng bần thần
[Bridge]
Thời trai trẻ nhân gian
Nói xuân vẫn tuần hoàn
Mà đời chẳng hai lần
Thắm lại mùa xuân ấy
[Outro]
Sẽ chẳng còn tôi mãi
Ngọn gió kia thì thào
Ôi ! chẳng bao giờ nữa...
Ta còn nhìn thấy nhau