歌詞
I. VERSUS 1 (Phiên khúc 1)
Sao mãi loay hoay cõi trần gian?
Mấy mươi năm đời đá vàng
Mệt nhoài đỉnh dốc, ngoảnh nhìn lại
Nào biết nhân gian là chốn tạm...
Cứ thế bước đi chẳng hề than
Nước mắt có rơi, chợt buông xuôi
Nghe trong cơn gió một niềm bi
Nhưng nụ cười cũ vẫn rạng ngời.
II. PRE-CHORUS (Tiền điệp khúc)
Có cô đơn nào bủa đêm thâu
Có sầu nào mãi chẳng chịu phai màu?
Ngày trôi qua nhanh như bóng chim câu
Thời gian qua cửa, ta ngước nhìn...
III. CHORUS (Điệp khúc)
Đời người như áng mây chiều lãng đãng
Qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ
Cất bước chân đi, đâu phải trả nợ vay?
Cứ nhẹ nhàng để thanh xuân ở lại...
Dẫu biết rằng cõi mộng này ngắn lắm
Nhưng ta đã sống, đã yêu, đã khóc
Khép lại nỗi buồn, mở ra thiên thu tự do
Hạc bay về trời, ta vẫn ngồi đây...
IV. VERSUS 2 (Phiên khúc 2)
Lạc lối bao năm trên đường say
Quá nửa đời người, tóc đã phai
Nửa kia còn lại, tỉnh giấc mộng
Bình hoa loa kèn trắng... ngát hương bay.
Chẳng khóc than cho một tiếng cười
Chẳng níu kéo chi một đầy vơi
Nhìn ra ô cửa, thấy mình nhỏ bé
Thấy cuộc đời này thanh khiết lạ thôi.
V. PRE-CHORUS
Có cô đơn nào bủa đêm thâu
Có sầu nào mãi chẳng chịu phai màu?
Ngày trôi qua nhanh như bóng chim câu
Thời gian qua cửa, ta ngước nhìn...
VI. CHORUS (Điệp khúc)
Đời người như áng mây chiều lãng đãng
Qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ
Cất bước chân đi, đâu phải trả nợ vay?
Cứ nhẹ nhàng để thanh xuân ở lại...
Dẫu biết rằng cõi mộng này ngắn lắm
Nhưng ta đã sống, đã yêu, đã khóc
Khép lại nỗi buồn, mở ra thiên thu tự do
Hạc bay về trời, ta vẫn ngồi đây...
VII. BRIDGE (Phần nối)
Có lẽ rồi mai ta buông tay
Nhưng khoảnh khắc này, ta đang sống đây
Ngồi bên ô cửa, giữ lấy chút trầm tư...
Với ánh mắt nhìn về nơi bất ngờ...
VIII. CHORUS (Điệp khúc)
Đời người như áng mây chiều lãng đãng
Qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ
Cất bước chân đi, đâu phải trả nợ vay?
Cứ nhẹ nhàng để thanh xuân ở lại...
Dẫu biết rằng cõi mộng này ngắn lắm
Nhưng ta đã sống, đã yêu, đã khóc
Khép lại nỗi buồn, mở ra thiên thu tự do
Hạc bay về trời, ta vẫn ngồi đây...
IX. OUTRO (Kết)
Hạc bay về trời... ta vẫn ngồi đây...
Bóng mây cửa sổ...