歌詞
[Verse]
Tuổi già như lá vàng rơi trong gió
Nhẹ nhàng mà sâu
Cảm xúc tràn đầy đó
Thời gian trôi qua nhưng lòng vẫn xanh ngời
Cuộc đời viết tiếp như một trang mới hơn
[Verse 2]
Thấy nụ cười khi nắng buông trên tóc
Những năm tháng qua
Từng phút đều có
Mỗi vết nhăn là dấu yêu mãi không phai
Cuối con đường
Bình yên giờ nơi đây
[Chorus]
Chỉ là khởi đầu cho phút giây vẹn tròn
Niềm vui lan xa
Không nỗi buồn nào giữ chân
Hương vị đời ngọt
Như trái chín trên cây
Tuổi già sang trang
Vĩnh phúc một trời đầy
[Bridge]
Gió reo ngàn
Gió kể chuyện thời thơ ấu
Ký ức hiện về trong vòng tay thật ấm
Chúng ta cười vì biết rằng mãi mãi
Trái tim này khôn nguôi
Mãi yêu đời này
[Verse 3]
Hãy điềm nhiên
Cứ bước dù chậm rãi
Thời gian là bạn thân
Không cần phải háo hức
Ngắm bầu trời với đôi mắt của tuổi xanh
Tuổi già lộng lẫy
Như một bài thơ dành
[Chorus]
Chỉ là khởi đầu cho phút giây vẹn tròn
Niềm vui lan xa
Không nỗi buồn nào giữ chân
Hương vị đời ngọt
Như trái chín trên cây
Tuổi già sang trang
Vĩnh phúc một trời đầy