歌詞
Tôi lười chẳng muốn làm thơ
Chẳng thèm cầm bút ước mơ chẳng nhiều
Bây giờ xế bóng liêu xiêu
Lòng man mác nhớ những chiều đã qua
Nhớ bông phượng đỏ bên nhà
Nhớ ngày mưa trút xót xa mịt mùng
Nhớ nhành hoa dại ven đường
Thương con chim nhỏ dặm trường bay xa
Thời gian ngắn ngủi thoáng qua
Kiếp người vội vã phôi pha mịt mùng
Rồi ta lẫn với hư không
Biến vào mây khói thong rong lên trời
Mai thôi vĩnh biệt cõi đời
Đi xa mãi mãi chân trời chờ nhau
Về nơi kiếp hết khổ đau
Mắt nhìn ánh mắt thẳm sâu mong chờ