Dalszöveg
Chiều rơi xuống bên dòng sông ngày cũ,
Làn khói bếp bay lẫn trong hàng cây.
Đàn chim nhỏ nghiêng mình qua ngõ vắng,
Như dẫn đường tôi về tháng năm này.
Con đường đất in từng đôi chân bé,
Màu rêu cũ vẫn bám mái hiên quen.
Bao ký ức xếp thành trang nhật ký,
Mở lại lòng thơ bé thuở hồn nhiên.
Người đi xa, nhưng trái tim chưa cũ,
Vẫn giữ hoài giọng nói thuở ban đầu.
Một tiếng gõ trên cánh cửa ký ức,
Lại gọi tôi trở bước về nơi sâu.
Trở về với bóng dáng nhà xưa,
Nơi tiếng cười còn nằm trong gió.
Nơi trái tim chưa biết buồn đau,
Chạm vào mộng mơ buổi ban đầu.
Trở về với những bước chân thơ,
Nghe tim mình lại vang hơi ấm.
Dẫu thế gian đổi thay bao lần,
Nhà xưa vẫn ở trong tôi.
Trăng lên sớm soi hàng cau đứng đợi,
Giàn bông giấy nghiêng xuống đón ai về.
Bàn tay mẹ đưa từng trang kỷ niệm,
Thắp sáng hồn tôi giữa đêm lê thê.
Có những chuyện tưởng đã quên thật rồi,
Nhưng mỗi tối, lại thì thầm trong gió.
Chỉ cần một thoáng mùa xưa quay lại,
Là trái tim bỗng thấy mình trẻ nhỏ.
Trở về nhé, với mái hiên thân thuộc,
Nghe tiếng đời nhẹ lại giữa không gian.
Dẫu mai bước chân đưa tôi xa nữa,
Nhà xưa luôn giữ lấy tôi bằng an.
Trở về với những tháng năm dịu ngọt—
Dấu yêu nằm giữa tiếng mưa rơi.
Dẫu thời gian trôi xa vô tận,
Nhà xưa vẫn ở trong tôi.
A zene stílusa
Big Band, Light Opera, Symphony, Romantic, Despair, soulful, emotional, mysterious, Sadness, Soprano, 60-80 BPM