pl333

359

Nhạc được tạo bởi Lương Nguyễn Thanh bằng Suno AI

pl333
v3.5

@Lương Nguyễn Thanh

pl333
v3.5

@Lương Nguyễn Thanh

Lời bài hát
Mênh mông bát ngát màu xanh
Dòng Sông Cầu biếc bao quanh nương chè,
Vui sao ôi những chiều hè
Vi vu tiếng sáo diều mê cõi lòng
Thơm hương nếp vải lên đòng
Bản xa rộn rã vui trong điệu khèn
Ngân đâu đây tiếng đàn then
Tiếng quê hương đó, vang lên rộn ràng
Lam chiều vương vấn bản làng
Búp chè non đón xuân sang ấm nồng.
Nơi đây núi Đuổm oai phong,
Khắc ghi công đức cha ông bao đời
(Bridge) Linh thiêng hội tụ đất trời
Hào hùng trang sử sáng ngời ngàn năm
Dòng Giang Tiên, dải lụa mềm
Uốn mình quanh những nương chè ngát xanh,
Phú Lương đẹp tựa bức tranh
Như viên ngọc biếc, long lanh sáng ngời
Điệu sli, câu lượn đón mời
Hãy dừng chân nhé, người ơi đừng về!
Bánh chưng Bờ Đậu làng nghề
Ấm lòng lữ khách, tràn trề yêu thương
Dẻo thơm nếp vải Ôn Lương
Nồng nàn mảnh đất thân thương nghĩa tình
Vui say điệu múa Tắc Xình
Gái trai đằm thắm duyên mình, duyên ta
Phú Lương ơi, lòng thiết tha
Dù ngàn năm vẫn đậm đà sắc hương
Dẫu có đi khắp muôn phương
Trong tim ghi khắc Phú Lương đất chè.
Phong cách âm nhạc
pop

Bạn có thể thích

Bìa bài hát Stay a Little Longer” (Sax Version)
v5

Được tạo bởi Jerzyna K Với Suno AI

Bìa bài hát Naya Safar
v4

Được tạo bởi Fgh Fhhfjg Với Suno AI

Bìa bài hát Бауырларым
v4

Được tạo bởi meirlan zhumahan Với Suno AI

Bìa bài hát Сталь внутри
v4

Được tạo bởi Aleksandr Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát MATHEUS
v4

Được tạo bởi Jose do Carmo Carile Với Suno AI

Bìa bài hát Egyedi
v5

Được tạo bởi Robert Szerecz Với Suno AI

Bìa bài hát ya zina ya arbiya
v5

Được tạo bởi Kamal Bekkouche (kamal el Oujdi) Với Suno AI