Linh Thiêng Côn Sơn Kiếp Bạc

809

Nhạc được tạo bởi lê đ́c anh bằng Suno AI

Linh Thiêng Côn Sơn Kiếp Bạc
v4

@lê đ́c anh

Linh Thiêng Côn Sơn Kiếp Bạc
v4

@lê đ́c anh

Lời bài hát
[Verse]
Con người nơi đây chăm làm chăm học
Dòng sông Thái Bình êm đềm trôi qua
Hương lúa thơm ngát
Rơm rạ đầy gió
Cánh đồng bát ngát
Quê hương chan hòa

[Chorus]
Côn Sơn Kiếp Bạc
Đất thiêng gọi tên
Suối Giải Oan hát
Bao đời lưu truyền
Lễ hội rộn ràng
Lòng người thành kính
Đền xưa linh thiêng
Hồn Việt trường tồn

[Verse 2]
Núi non xanh thẳm
Mây trời quấn quýt
Dấu chân người xưa in trên lối nhỏ
Tiếng chuông ngân vang
Thấm lòng hiền dịu
Lời nguyện cầu sâu
Lòng thêm sáng tỏ

[Chorus]
Côn Sơn Kiếp Bạc
Đất thiêng gọi tên
Suối Giải Oan hát
Bao đời lưu truyền
Lễ hội rộn ràng
Lòng người thành kính
Đền xưa linh thiêng
Hồn Việt trường tồn

[Bridge]
Thắp nén hương trầm
Nhớ người năm ấy
Tâm nguyện gửi trao
Đất trời chứng minh
Dòng sông chảy mãi
Thời gian chẳng đợi
Côn Sơn còn đây
Mãi mãi thanh bình

[Chorus]
Côn Sơn Kiếp Bạc
Đất thiêng gọi tên
Suối Giải Oan hát
Bao đời lưu truyền
Lễ hội rộn ràng
Lòng người thành kính
Đền xưa linh thiêng
Hồn Việt trường tồn
Phong cách âm nhạc
serene, acoustic with bamboo flute and đàn tranh, traditional vietnamese

Bạn có thể thích

Bìa bài hát Tesoro senza prezzo
v4.5

Được tạo bởi Roberto Lazzaris Bertoldi Với Suno AI

Bìa bài hát Concrete Pocket
v4

Được tạo bởi Antony Bazikalo Với Suno AI

Bìa bài hát Morgen wird's besser
v4

Được tạo bởi Sandra Zimmermann Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát оля
v4.5

Được tạo bởi Марина Єрмоленко Với Suno AI

Bìa bài hát BYE BYE OSCAR (Mãos Santa)
v4

Được tạo bởi Jose do Carmo Carile Với Suno AI

Bìa bài hát Zsákba bújó griff
v4

Được tạo bởi Tamás Duliczki Với Suno AI

Bìa bài hát Az éjszaka nem döntötte el!
v4

Được tạo bởi mrxxl77 Với Suno AI