Ngài Không Bao Giờ Từ Chối

810

Nhạc được tạo bởi Hưng Việt Automation bằng Suno AI

Ngài Không Bao Giờ Từ Chối
v4

@Hưng Việt Automation

Ngài Không Bao Giờ Từ Chối
v4

@Hưng Việt Automation

Lời bài hát
[Verse]
Ngài đứng đó tay dang rộng tình yêu chẳng ngại ngần
Tên trộm cầu lời tha thứ lòng Ngài mãi bao dung
Trong tăm tối con tìm bước nơi ánh sáng quang vinh
Ngài vẫn chờ dẫu con lạc đường xa bấy lâu nay

[Chorus]
Chúa ơi xin đong đầy niềm tin trong tim này
Dẫu bao lỗi lầm đời con từng chịu đắng cay
Chẳng bao giờ Ngài từ chối kẻ biết ăn năn
Mỗi bước chân con về Ngài đón nhận trọn vẹn

[Verse 2]
Ngày gục ngã con tưởng chẳng đường về được nữa
Thế nhưng Chúa luôn mở lối dẫn con vào bình yên
Ngài không hỏi quá khứ Ngài thương cả hôm qua
Chỉ cần con quay về Ngài đã sẵn lòng xót thương

[Chorus]
Chúa ơi xin đong đầy niềm tin trong tim này
Dẫu bao lỗi lầm đời con từng chịu đắng cay
Chẳng bao giờ Ngài từ chối kẻ biết ăn năn
Mỗi bước chân con về Ngài đón nhận trọn vẹn

[Bridge]
Xin cho con
Lòng chẳng hoài tuyệt vọng trong tối đen
Biết rằng Ngài luôn chờ đợi kẻ quay về bên
Đấng giàu ơn một đời xót thương chẳng ngăn
Mọi tội lỗi tan biến dưới ánh nhìn từ nhân

[Chorus]
Chúa ơi xin đong đầy niềm tin trong tim này
Dẫu bao lỗi lầm đời con từng chịu đắng cay
Chẳng bao giờ Ngài từ chối kẻ biết ăn năn
Mỗi bước chân con về Ngài đón nhận trọn vẹn
Phong cách âm nhạc
vietnamese, melodic, gospel, male vocals

Bạn có thể thích

Bìa bài hát dziewiata
v5

Được tạo bởi Jerzyna K Với Suno AI

Bìa bài hát Królowa Dnia
v5

Được tạo bởi Jerzyna K Với Suno AI

Bìa bài hát первый гром
v4

Được tạo bởi Артем Варивончик Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát Die letzte Kriegerin (Der Fall des römischen Adlers) IV
v5

Được tạo bởi Rüdiger Großer Với Suno AI

Bìa bài hát Л
v4

Được tạo bởi Артем Với Suno AI

Bìa bài hát 산사 매화
v4

Được tạo bởi HeeJoong Park (VISC) Với Suno AI