Lễ Vật Con Dâng

102

Nhạc được tạo bởi Hưng Việt Automation bằng Suno AI

Lễ Vật Con Dâng
v4

@Hưng Việt Automation

2025-03-16 13:17

Lễ Vật Con Dâng
v4

@Hưng Việt Automation

2025-03-16 13:17

Lời bài hát
[Verse]
Con xin dâng Chúa tấm lòng đơn sơ
Những ngày lao nhọc những giấc mơ mờ
Nhà Chúa sáng ngời con góp chút tay
Kính dâng lễ vật thành tâm mỗi ngày
[Verse 2]
Đôi bàn tay nhỏ những việc giản đơn
Mái nhà thiêng liêng dựng xây dần hơn
Cùng anh em đây sớt chia gian nan
Chỉ mong Chúa đón sưởi ấm vô vàn
[Chorus]
Lễ vật con dâng là từng bước đi
Những ngày nắng cháy những đêm bi thì
Chúa ơi xin nhận tấm lòng con trao
Chở che đời con trong ngàn điệu chào
[Verse 3]
Con dâng đôi chiếc lá rừng xôn xao
Hay hạt mưa nhỏ bay giữa trời cao
Dẫu cho hư ảo hay thật bé thơ
Xin Chúa thương xót nhận lấy từng giờ
[Chorus]
Lễ vật con dâng là từng bước đi
Những ngày nắng cháy những đêm bi thì
Chúa ơi xin nhận tấm lòng con trao
Chở che đời con trong ngàn điệu chào
[Bridge]
Con dâng đôi gánh buồn vui cuộc đời
Từng giọt mồ hôi từng phút chơi vơi
Mong Chúa mở rộng vòng tay nhân ái
Đón con về lại an lành dưới Ngài
Phong cách âm nhạc
choral, spiritual, uplifting

Bạn có thể thích

Bìa bài hát Orvars korvar

Được tạo bởi Joel Karlsson Với Suno AI

Bìa bài hát Quero Você

Được tạo bởi Luciano Mota Santos Với Suno AI

Bìa bài hát Patricinha

Được tạo bởi Simão Pedro Feitosa Với Suno AI

Bìa bài hát СОНЕЧКО

Được tạo bởi Vasyl Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Được tạo bởi Алла Пекарская - ПОЭТ - ПЕСЕННИК (ЭТЕЛЬ) Với Suno AI

Bìa bài hát CSILLAGOS ESTÉN

Được tạo bởi Ákos Gyulai Với Suno AI

Bìa bài hát SIN DERECHO

Được tạo bởi GABRIEL LOPEZ Với Suno AI

Bìa bài hát Я подарую тобі душу

Được tạo bởi Евгений Мельниченко Với Suno AI