NHẮN GIÙM HOA ĐẬU BIỆC

388

Nhạc được tạo bởi Nguyễn Thanh Hải bằng Suno AI

NHẮN GIÙM HOA ĐẬU BIỆC
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

NHẮN GIÙM HOA ĐẬU BIỆC
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

Lời bài hát
Người hỏi tôi sao không về tìm mùa hoa cũ
tháng chin tháng mười không đưa tin mà thu trả lá lưng chừng
còn nhớ những buổi ngày xưa bắt con ong bầu chơi trò hát đĩa
tường nhà bây giờ đâu còn kèo cột để săm soi….
giấc trưa nào giàn mướp rủ rê tôi
trổ một màu vàng xa vắng
nỗi nhớ đi đâu mà bông keo tròn vừa vặn
bờ ao gầy mưa nắng đã bao phiên
mai có gì về nhắn dùm hoa đậu biếc
ai rồi cũng thuộc về một loài hoa cỏ?
người hỏi tôi sao không về tìm lại mùa hoa cũ
chiều trả lời tắc ráng đã quên sông
mai có gì về chuyện vãn với cây còng
đếm thử nỗi buồn đã hằn lên bao nhánh
mới tháng chín tháng mười thôi mà chim trời kêu đã lạnh
có lẽ năm này gió khẳm một mùa đông…
Phong cách âm nhạc
Sâu lắng, thiết tha, nhạc xưa

Bạn có thể thích

Bìa bài hát Nadie Te Quiere Como Yo
v4

Được tạo bởi Ruben Với Suno AI

Bìa bài hát Tanya, két Kangal meg az élet
v4

Được tạo bởi Nikolett Becker Với Suno AI

Bìa bài hát Akkor
v4

Được tạo bởi Zoltan Szekesi Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát Constance
v4

Được tạo bởi Christopher Lombe Với Suno AI

Bìa bài hát Átlépők
v5

Được tạo bởi Dr. Pintér Ferenc Với Suno AI

Bìa bài hát Delães rem
v4

Được tạo bởi Vitor Ribeiro Với Suno AI

Bìa bài hát Tbi
v4

Được tạo bởi Bálint Kiss Với Suno AI