BỜ QUÊ

484

Nhạc được tạo bởi Nguyễn Thanh Hải bằng Suno AI

BỜ QUÊ
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

BỜ QUÊ
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

Lời bài hát
mang tâm tư đan lên chiều trở gió
mây nong mốt nong hai
khói từng sợi hồi ức
không kín được một tấm buồn
con chuồn chuồn cuối mùa
thất nghiệp cầm kim lang thang ghim nắng gió lên hồn cỏ rạ
cây còng nghìn năm già
không nhận ra lũ chim trời đã bỏ quên quê cũ
ta
cuộc mộc mạc trở về
ra mắt cánh đồng chiều muộn
gió có đánh đòn đâu mà tím tả tơi lòng rau muống
ta lục lọi tuổi thơ
gặp lại tấm hình bình bát
bông cau bông dừa nhớ thương rơi hạt
vấp một tiếng gà chiều mát rượi bờ quê
mẹ bao dung bình yên ngọn gió tạc về
con cá lìm kìm bơi vào câu thơ ta chực khóc
chết dầm chim vịt mồ côi!...
Phong cách âm nhạc
Trữ tình, sâu lắng, nhạc xưa

Bạn có thể thích

Bìa bài hát 준형 개새끼
v4

Được tạo bởi 이서우 Với Suno AI

Bìa bài hát Maj nas znalazł
v5

Được tạo bởi Jerzyna K Với Suno AI

Bìa bài hát Не той Андрій
v4

Được tạo bởi Daria Broslavets Với Suno AI

Bìa bài hát Rowerowa Holenderska przygoda
v5

Được tạo bởi slawomir Với Suno AI

Danh sách phát liên quan

Bìa bài hát Nie śpię
v5

Được tạo bởi Jerzyna K Với Suno AI

Bìa bài hát Tết Sử Giề Pà
v4

Được tạo bởi Chiến Cấn Xuân Với Suno AI

Bìa bài hát g1
v5

Được tạo bởi Norbert Tarczyluk Với Suno AI