lyrics
Lời 1:
Gió khẽ lay nhành hoa trước hiên nhà
Nắng ban mai dịu dàng ghé qua
Như nụ cười em, người thương anh nhất
Sưởi ấm lòng anh những ngày bão xa.
Bao năm qua mình cùng nhau chung lối
Dẫu buồn vui hay sóng gió tơi bời
Bàn tay em vẫn chưa từng buông lơi
Vỗ về anh qua những mệt nhoài chơi vơi.
Mỹ Phụng ơi, tên em như một khúc ca
Đẹp như đôi cánh phượng hoàng kiêu sa
Nhưng với anh, em chỉ cần giản đơn thế thôi
Là bình yên, là hơi thở, là cả cuộc đời.
Cảm ơn em đã vì anh mà ở lại
Xây tổ ấm bằng tất cả lòng bao dung
Dẫu mai này tóc xanh thay màu trắng xóa
Vẫn yêu em mãi thôi... Mỹ Phụng của anh.