เนื้อเพลง
Thời gian hãy trả lại cho tôi
dòng sông tắm nắng lững lờ trôi
vớt hoa phơi ép vào trang vở
bắt chuồn chuồn cắn rốn học bơi.
Thời gian hãy trả lại cho tôi
thuở mới lớn lên biết yêu rồi
nhìn cô bạn học ngồi trong lớp
cắn móng tay xong vẽ lên trời.
Hãy trả tôi về năm tháng cũ
để tôi tìm lại chuyện tình tôi
những trang thơ viết trao nhau vội
ai đọc xong rồi cũng mỉm cười
Thời gian không trả lại cho tôi
một cây cầu nhỏ, chuyến đò trôi
bầu trời tím ngát bông súng nở
tiếng cười, tiếng nói tuổi ngây thơ
thời gian trôi mãi không dừng lại
tuổi trẻ qua đi chẳng trở về
tôi vẫn bên đời mơ với mộng
bỏ lại nhân gian chuyện ngẩn ngơ