เนื้อเพลง
Sao em không về thăm cố hương
Thăm mẹ già nua tóc điểm sương
Ba năm tóc mẹ sầu hơn trước
Rũ mắt chờ con đã chán chường
Sao em không về thăm hàng tre
Ba năm buồn đứng đợi em về
Chồi măng ngày ấy đau thương nhớ
Thoáng chốc lá vàng rơi xác xơ
Sao em không về thăm dòng sông
Để sáng, chiều thương gợn sóng hồng
Để khách hào hoa mơ đậu bến
Để nước sông buồn trong ngóng trông
Sao em không về thăm đường xưa
Đường lá bàng bay tựa cánh diều
Nhìn lại mùa thu về trên lá
Và nhặt hồn thu rơi hắt hiu
Thôi hãy quên đi chuyện lỡ làng
Duyên tình chôn dưới bước sang ngang
Ba năm em sống bên tình mới
Ta vẫn còn đây đợi đông tàn.