เนื้อเพลง
Em không về…
Mai đã vàng đất Vĩnh
Mấy năm rồi em xa biệt cố hương
Em không về…
Me cong chùm kỉ niệm
Bờ dừa nghiêng xào xạc gió Long Bình
Em không về…
Thương cánh diều Vĩnh Hựu
Ngã ba chờ niềm nỗi lũy tre xanh
Em không về…
Ao làng thôi tắm nắng
Diều chở chiều
Gió thổi sáo về đâu…
Tháng năm xa…
Ai bỏ quê bỏ phố
Con siêu thân đuổi rượt ánh đèn màu
Ai qua cầu quên bến nước bờ ao
Chợ Vinh xưa thèm lắm bước chân về
Mai vàng rồi
Mùa mai sau lại đến
Em không về…
Thương quá cố hương
Me Hòa Đồng cong trái buồn đứng đợi
Đèn chợ Gò thị xã đỏ nhớ thương…