Lyrics
(Intro)
Không bảy bảy, bảy bảy ba năm sáu sáu không
A Lô… Hữu Tín xin chào Quý khách!
Sáu mươi ba Mỹ Tho chào anh em nha!
Từ Rạch Miễu đổ về tới Chợ Cũ, từ Giếng Nước ra tới Bờ Kè.
Bụng đói hả? Mở app lên, để Shipper Mỹ Tho lướt gió đưa đồ ăn tới nhà!
Lên xe!
Sáng sớm tinh mơ, sương còn giăng trên cầu Rạch Miễu
Tiếng máy nổ giòn tan, công việc này tui quá thấu hiểu
Mở app lên nổ đơn, khách đặt ngay tô Hủ tiếu Mỹ Tho
Ghé tiệm Hạnh, Trung Lương, hay Tuyết Ngân cho bớt âu lo
Sợi hủ tiếu dai mướt, nước lèo ngọt từ xương ống
Ghé luôn Tế Phan, shipper giao tới là còn nóng bỏng!
Đổi vị một chút, khách đòi Bún bò Một chín một hay Một hai mươi
Nước dùng đậm đà, thịt bò bắp ăn vào là cười tươi
Ghé Phở Minh Nam Kỳ, hay Phở Thủy đường Ấp Bắc
Thêm ổ Bánh mì cô Hà, hay Chín Ngón là chắc bắp!
Sáng nạp năng lượng với Cơm tấm Ba Mập, sườn nướng thơm tầng mây
Hoặc Bánh mì heo quay Bình Minh, giòn rụm ngất ngây.
Trưa nắng đổ lửa, khách lại thèm Cơm tấm Cầu Quay
Nước mắm kẹo, sườn nướng vàng, ăn là ngất ngây ngay
Hay muốn đổi vị thanh mát? Có ngay Bún gỏi già độc lạ
Me chua, tương ngọt, tôm tươi, ăn vào là ghiền luôn đó nha!
Tạt qua Cháo cá lóc rau đắng, Chợ Hàng Bông còn đang họp
Húp một miếng nước ngọt thanh, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần móp.
Chạy về phía Giếng Nước lấy Hủ tiếu mực Ông Già
Mực tươi, trứng cút, thịt bằm, thơm nức tận nhà xa
Khách muốn ăn chay? Có Vĩnh Tràng thanh tịnh
Hay Bánh canh cua Chợ Cũ, nước sền sệt đúng chuẩn "xịn"!
Chiều xuống buồn miệng, ghé Bánh bèo Chợ Hàng Bông
Bánh bèo chén nhỏ xinh xinh, nước cốt béo ngậy mặn nồng
Đừng quên Chè bưởi Thủy, hay Chè nóng Năm mươi tư thơm lừng
Nước mía vườn treo, hay Sữa đậu nành Cô Tư uống là ghiền không ngừng.
Thèm đồ chiên rán? Có ngay Bột chiên chợ Mỹ Tho
Hay Cá viên chiên Hùng Vương, shipper chẳng ngại khó
Ghé Bì cuốn dì Tư, hay Gỏi cuốn rạp hát cũ xưa
Thêm Bánh tráng trộn Nguyễn Đình Chiểu, ăn mấy cũng chẳng thừa!
Giải nhiệt tức khắc với Kem xôi dừa chợ đêm
Ngọt thanh, béo ngậy, mát rượi, ăn vào chỉ muốn thêm.
Chiều tà lướt qua Nam Kỳ, ăn Bánh xèo nấm mối vàng chanh
Hay Cơm gà Da Giòn, thịt thơm phức bên bát canh xanh
Đêm về ra bờ kè, hít gió sông Tiền mát rượi
Ghé Hải sản Hai trăm tám mươi ba, Ốc Bốn mươi tám, khách nở nụ cười vui vẻ
Tối đến khách gọi Lẩu gà lá é, hay Lẩu dê Một hai ba
Ghé Quán nướng Hai trăm tám mươi mốt, khói tỏa thơm lừng thiết tha
Kết thúc ngày dài bằng tô Cháo trắng hột vịt muối đêm
Hay Lẩu bò Chí Thành, hơi ấm lan tỏa dịu êm.
(OUTRO)
Mỹ Tho mình đó, món nào cũng bén, quán nào cũng ngon
Cần gì cứ gọi Grab, đường xa mấy cũng chẳng mòn
Từ hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ra tới đường lớn Hùng Vương
Shipper Sáu mươi ba vẫn miệt mài, đem hương vị đi khắp muôn phương!
Mỹ Tho mãi đỉnh nha anh em!
Cảm Ơn quý khách.. hãy đánh giá 5 Sao cho Tính nhé!