MAI TA VỀ NHÉ NẪU

274

Musique créée par Nguyễn Thanh Hải avec Suno AI

MAI TA VỀ NHÉ NẪU
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

MAI TA VỀ NHÉ NẪU
v3.5

@Nguyễn Thanh Hải

Paroles
Tạm biệt những ân tình
mai ta về nhé Phú Yên
tạm biệt những con đường nỗi nhớ quanh co
mai ta về nhé nẫu...
Đêm nay Phú Yên gió tơi bời giấc ngủ
đêm nay nhọc nhằn Tuy Hòa nhớ cái nắm bàn tay
đường mai xa nắng gió dông dài
cám ơn tiếng chuông giáo đường tiễn ta về Đại Lãnh
Xa Đầm Ô Loan còn thương thương gió trận
còn ngẩn ngơ Ghềnh Đá Đĩa dọn bàn bày sẵn mâm thiên nhiên
có phải con chuồn chuồn biển gắp dùm ta gió biển
mà sơ ý mắt em buồn màu nắng Mằng Lăng chia ly
Thôi thì cho ta nợ Phú Yên đêm chưa về núi Nhạn
thôi thì cho ta nợ Tuy Hòa cái nắng gió hôm qua
Mai ta về rồi nẫu không được buồn như Đèo Cả
như cỏ úa hoa vàng
như Đá Bia ngọn
nẫu biết không...
Style de musique
Sâu lắng, thiết tha, nhạc xưa

Tu pourrais aimer

Liste de lecture associée